*480 / NGÀN TRÙNG THƯƠNG NHỚ

Bước âm thầm lần vào ngõ tối ,
Trời u buồn dẫn lối bơ vơ .
Phố vắng lưa thưa mưa lầy lội ,
Hàng cây vác mặt đứng trông chờ …

Âm u mờ ảo bóng sương mù ,
Điện đường hiu hắt ngó lu lu .
Ba mươi giao thừa đêm trừ tịch ,
Lành lạnh sương mù gió vi vu .

Lại một năm cách biệt quê nhà ,
Ai người lưu lạc sống phương xa .
Chạnh lòng đau trông về heo hút
” Thương nhà mỏi miệng cái gia gia “…!

Gia đình vợ con sầu nhắc nhở ,
Anh em bạn hữu lẫn xóm phường ,
Dằn vặt thân ai nằm nức nỡ ,
Biền biệt xa ngời cả đại dương …!

” Nghi ngút hương trầm tỏa khói sương ”
Kiếp người lữ thứ khắp nẻo đường .
Hạnh phúc đâu hay mình tơi tả ,
Đứt ruột đoạn trường vạn nhớ thương !

Trở về căn gác buồn thê lương ,
Quăng mình ôm gối suốt đêm trường .
Vợ con bên kia bờ cách trở ,
Khắc khoải u hoài kẻ tha hương …!

Sáu năm trời đêm giao thừa vắng tình thương …
Ba mươi tết năm 1985