LÁ THU
Vàng thêm chiếc lá màu thu
Càng nhung nhớ ngập trong mù sương giăng
Em ơi,phía ấy còn trăng
Hãy nhìn Cuội cách cung Hằng bao xa ?
Lãng Phong
Bài Họa : TÀN THU
Thôi rồi thôi đã tàn thu,
Mưa rơi tầm tã mịt mù phủ giăng
Đêm nào cùng dưới ánh trăng,
Giờ đây ai với chị Hằng đã xa !
Con Gà Què
(Mpt. Dec. 07, 2019)
CHIỀU THU PHAI
Hoa hồng vẫn thắm chiều phai
Vẫn hương lộng gió thiên thai phiêu bồng
Đàn ai tiết điệu âm chùng
Bởi thu hay bởi cung lòng rối tơ
Lý Đức Quỳnh
Bài Họa : THU TÀN
Nắng thu héo hắt tàn phai
Vườn hoa cúc rũ hoài thai bềnh bồng
Đàn tôi gãy phím dây chùng
Dư âm lạc lõng trong lòng vương tơ
Con Gà Què
(Mpt. Nov. 10, 2019)
Đọc thêm những bài họa khác tại links này :