*455 / MỐI TÌNH BAN SƠ

Tuổi đời vừa tới mười lăm ,
Măng non chớm trổi nẩy mầm lên cây .
Đến trường học hỏi điều hay ,
Chăm lo đèn sách đợi ngày nên thân .

Những điều cha mẹ mong thầm ,
Sao con khôn lớn như vầng trăng lên .
Sáng soi xuống tận đầu ghềnh ,
Hàng cùng ngõ hẻm dịu hiền bao la .

Nơi nơi vui thú chan hoà ,
Bóng kia ròi rọi sáng loà trần gian .
Khi yêu đã biết mơ màng ,
Mà là nhân định lại càng khó khăn ?

Nhà trường không dạy gió trăng ,
Tại sao tôi mãi băn khoăn sớm chiều ?
Tâm tư hình bóng mỹ miều ,
Cô em bé xíu yêu kiều dễ thương !

Tối ngày mộng mị yêu đương ,
Thư tình đi lại vấn vương đôi đàng .
Nỗi niềm nhung nhớ chẳng an ,
Trông em gặp mặt tâm can cõi lòng .

Mười ba tuổi lẻ mơ mòng ,
Đưa anh vào mộng mong cùng thành đôi .
Suy tư man mác liên hồi ,
Yêu chi cho khổ cho đời miên man .?

Chuyện tình chẳng đặng , gian nan ,
Giọt sầu đâu cản buổi đầu thương đau !
Chàng rằng đừng hận chi nhau ,
Đắm say da diết có đâu riêng mình ?

Những bao kỷ niệm ân tình  ,
Ôi rồi đổ vỡ lình xình vì ai ?
Cũng do cha mẹ ngăn hoài ,
Còn đang nhỏ dại đợi vài năm sau …

Thời gian rồi sẽ qua mau ,
Cuộc đời sao biết trước sau thế nào ?
Thôi đành gởi lại trời cao ,
Ngậm ngùi cách biệt đớn đau lòng này !

Mai kia dù có đổi thay ,
Yêu thương xin nhớ thân em rã rời .
Một mình cách bóng đơn côi ,
Mơ về ảo ảnh suốt đời nhớ thương …!

Mối tình ban sơ năm 1963
Ghi lại ngày 17 tháng 4 năm 2017
California USA .