*673 / GỬI ẤM . . .TÌNH EM

( Họa theo vần thơ ” Gửi Ấm …Tình Em ”
Của Nữ Thi Sĩ Lê An Bình )

Ở nơi nào mùa đông lạnh lắm ,
Yêu thương người lệ thấm tuôn rơi !
Cách ly biền biệt chân trời ,
Cô đơn buốt lắng ấm hơi gởi chàng …

Vòng tay siết cưu mang từ thuở ,
Ôm vào lòng chắn gió màn đêm .
Mặc cho lay động song rèm ,
Lửa tình rực nóng hực thèm ái ân …

Nắng heo hắt cháy rần tháng hạ ,
Em để dành phỏng cả phong thư .
Xuyên qua đại hải mong chờ ,
Thương ôi ấp ủ cách bờ nhớ nhung …

Yêu đương gởi , đam mê tình ái ,
Trông theo anh xa ngái dặm trường .
Lạc loài lữ thứ tha phương ,
Bôn ba lặn lội quê hương ngàn trùng .

Tình mong mỏi , hình dung biết mấy ,
Suốt canh dài mộng thấy anh yêu .
Vòng môi khao khát nuông chìu ,
Lần trong hơi thở dưới lều trăng soi …

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 24 tháng 11 năm 2017

GỬI ẤM TÌNH EM …

Trời mùa này lạnh lắm phải không anh
Em gửi ấm phương nam trong lành về anh đó
Gửi cả tình em mang theo về với gió
Nếu nhận được rồi anh nhắn rõ em hay ..

Em gửi anh cái siết chặt vòng tay
Để gió Đông đêm ngày anh không lạnh
Kệ ngoài kia gió mưa về đặc quánh
Ngọn lửa tình em dâng trọn ái ân ..

Em gửi anh tia nắng lùa trước sân
Thay rèm thưa che gần bên hiên vắng
Gửi nụ cười ngập tràn đầy hoa nắng
Ấm lòng anh giữa cái rét Đông về ..

Gửi tình em với tất cả đam mê
Tha thiết yêu trong đêm về nỗi nhớ
Gửi cho anh khát khao làn hơi thở
Và nồng nàn bỡ ngỡ nụ hôn môi  ..
**
An Lê Bình   ..24/11/17