*830 /  AI NGỜ BIẾN DẠNG NGUYÊN HÌNH  , CỘNG NÔ TIẾP NỐI RẬP RÌNH BÊN HÔNG

 33889407_1900213613331788_7454693573670207488_n
Chống áp bức , mưu giành lãnh thổ ,
Mà Ông Cha thịt đổ máu rơi …!
Quê hương một dãi sáng ngời ,
Công lao xây dựng tuyệt vời non sông .
 *
Trung Nam Bắc con giòng Lạc Việt ,
Cùng giống nòi tha thiết yêu thương .
Tự do dân chủ con đường ,
Trùng tu đất nước bốn phương trong ngoài .
*
Mấy ngàn năm non đoài vững chãi ,
Bao thăng trầm vẫn mãi chung lưng .
Nhân dân chiến đấu không ngừng ,
Đuổi quân háng tộc , xưng hùng nước Nam .
*
Chua cay thật , nẩy mầm nô lệ , (1945)
Nơi Bắc Miền bất kể Tổ Tông .
Van xin tàu cọng , cam lòng ,
Làm điều độc ác mơ mòng quyền uy .
*
Vì đã quen đường đi lối bước ,
Nay khựa tàu lại được tràn sang .
Chính quyền Việt cọng quy hàng ,
Lập khuôn đường lối giết càn dân oan .
*
Chúng cải cách , lầm than ruộng đất ,
Bắt người hiền lật đật đem chôn .
Bảo rằng địa chủ ác ôn ,
Muôn ngàn tội ác oan hồn điêu linh …!
 *
Đặng xuân khu điển hình qũy sứ , (&)
Đồ vong ân bức tử mẹ cha .
Chặt đầu chôn sống không tha ,
Công ơn dưỡng dục ruột rà sinh ra …!
 *
Trời ơi hỡi , tà ma bội bạc ,
Tiếng để đời chẳng khác yêu tinh .
Cọng sản chế độ bạc tình ,
Giết người cướp của phồn vinh riêng mình .?
 *
Dân khiếp vía , thất kinh bỏ chạy ,(1954)
Vào Nam Miền thất náy còn run !
Có hơn một triệu người hùng ,
Mảnh đời lang bạc hận lòng thương đau …!
*
Thế cũng xong , còn đâu trăn trối ,
Hai mươi năm nóng hổi còn in .
Ai ngờ biến dạng nguyên hình ,
Cọng nô tiếp nối rập rình bên hông …?
 *
Hỡi ôi con Lạc cháu Rồng ,
Miền Nam thất thủ máu hồng tràn sông …! (4/1975)
Trung quốc chiếm cứ Bắc Phần ,
Tàn quân Việt cọng tảo tần Phương Nam .
 *
Bốn ba niên đảng huy hoàng ,
Bao nhiêu tiền của kềnh càng mang ra …
*
Tham lam vẫn , thuận đà bán nước ,
Quân bù nhìn tiếp rước tàu ô .
Cúi vâng , xin xỏ , mưu đồ ,
Biển đông dâng sạch giặc hồ chia nhau .
 *
Mặc cho dân tộc về đâu ,
Trọng ngu bán nước mong cầu giàu sang .
Kim ngân , fuck niểng , đại quang ,
Hạ tay bút ký vội vàng trăm năm … ( @ )
 *
Chúng tin chắc , cầm bằng tháo chạy ,
Tưởng tượng rằng không mấy ai hay ?
Dân ngu rất dễ an bày ,
Họ đều sợ chết , dan đày khổ sai …!…?
 *
Này bọn bây thày lay khó thoát ,
Trăm triệu người đói khát lầm than …!
Đứng lên quyết đánh hung tàn ,
Cứu nguy dân tộc tìm đàng tự do …
 *
(&) Điển hình.      : có nghĩa là tiêu biểu , đại diện
(@)Trăm năm.      : chúng ký bán 99 năm thì gần như trăm năm
 *
Nguyễn Doãn Thiện
Honolulu , Hawaii Ngày 30 tháng 5 năm 2018
*

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10  – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME