Categories
6 - Thơ Con Gà Què Azalea Thơ Con Gà Què 3

TÌNH NHƯ KHÓI SƯƠNG


Cô gái áo xanh ngồi chống tay vô cằm(Tranh vẽ của họa sĩ Nguyễn Sơn)

TÌNH NHƯ KHÓI SƯƠNG

1. Môt ngày hiu hắt bóng tà dương,
Chiều nhẹ nhàng trôi tựa khói sương.
Bỗng chốc hồn ngập tràn cảm xúc,
Bất ngờ lòng chất ngất thê lương.
Nơi đây dạo ấy còn vương vấn ?…
Chốn đó hiện giờ vẫn nhớ thương?
Bước vội qua đời như mật đắng,
Lệ nào tím ngắt chút dư hương !

2. Lệ nào tím ngắt chút dư hương,
Người vội ra đi chẳng luyến thương.
Bên dấu ái nhòa, nhung nhớ tỏa,
Trong khung cửa hẹp, khổ sầu vương.
Trải bao ngày tháng gom tình khúc,
Hòa bấy phút giây quyện khói sương.
Ngơ ngẩn đớn đau hồn mộng tưởng,
Giữa chiều hiu hắt bóng tà dương !

3. Giữa chiều hiu hắt bóng tà dương !
Như mây cùng gió thoáng tơ vương.
Những khi tha thiết hồn say đắm,
Đôi lúc dửng dưng lòng chán chường.
Lệ ứa nghẹn ngào bao cay đắng,
Mắt dâng chất ngất nỗi sầu thương.
Nhiều năm gần gũi giờ xa cách,
Tình đến rồi đi tựa khói sương.
ConGàQuè Azalea
(Mpt,Nov.15, 2021)

Đọc thêm => Thơ Con Gà Què Azalea  –  Văn Con Gà Què Azalea

HOME

Leave a comment