*283 / TÌNH BỘI BẠC

Người xa vời để đời cô quạnh ,
Mùa thu sang thấm lạnh bơ phờ .
Bàng hoàng chợt thấy trong mơ ,
Em đà bắt bóng , mong chờ nổi chi .?

Đâu có dè tình si bội bạc ,
Đi theo người xé nát lòng anh .!
Chuông treo trên sợi chỉ mành ,
Mỏng manh yếu đuối chịu đành đứt dây .

Chờ đợi gì thuyền lây lất bến ,
Khi thay lòng quý mến như không ?
Xoay lưng cất bước với chồng ,
Cho ai tơ tưởng ngóng trông xa vời …!

Hứa cùng ta bao lời năm trước ,
Lựa ngày lành coi được kết hôn ..?
Ôi thôi hớn hở bồn chồn ,
Khác chi bên mẹ chờn vờn trẻ con .

Căn phòng kia nỉ non cùng đã ,
Tay trong tay vồn vả trao hôn .
Đêm hôm mưa gió thổi dồn ,
Mùi hương trái cấm cõi hồn lên mây .!

Vĩnh biệt em tháng ngày đắm đuối ,
Lần tay nức nỡ theo chuổi hạt sầu !
Màn trời u ám canh thâu ,
Nghe kêu tiếng vạc ngoài trời ăn sương .

Tình ơi sao để vấn vương ,
Khi yêu anh đã , chín thương mười chờ .
Đọa đày nhung nhớ bơ vơ ,
Nào chi âu yếm bên bờ ái ân .

Em coi như đã bất cần ,
Có mới nới cũ vạn lần say sưa …!
Làm sao , biết mấy cho vừa ,
Nuông chìu quý mến cũng thừa bằng như …?

AntiochCalif Ngày 11 tháng 4 năm 2016 .