AI ĐÀNH QUÊN AI. / CÔNG CHÚA NGỦ QUÊN / CUNG ĐƯỜNG CÀ NÁ

AI ĐÀNH QUÊN AI.
Biển Cà Ná nước trong xanh
Ai nằm trên mõm đá gành trêu ngươi?
Phải chăng là mỹ nhân ngư?
Mượt mà tóc xõa chờ người phương xa?
Trách Ai quên chốn quê nhà
Sóng to bão lũ dật dà thân côi
Tình riêng nợ nước chia đôi
Người đi biền biệt kẻ vôi trắng đầu
Bến tình trôi dạt về đâu???
vkp phượng ngày nay
Bãi biển Cà Ná Xuân Kỷ Hợi 2019

CÔNG CHÚA NGỦ QUÊN
Lim dim Cà Ná ngủ mơ màng,
Thắm mượt môi mềm nắng chói chang !
Tóc xõa em nằm vươn ngực ưỡn,
Mi cong mắt hướng đón mây sang.
Muối dòn trải trắng nuôi nguồn sống,
Biển rộng cung rền nước vỗ ngang.
Ngộ nghĩnh xinh tươi nâng nét ngọc,
Ngủ quên Công chúa đẹp huy hoàng.
HỒ NGUYỄN (16-02-2019)
Đọc thêm => Thơ Thầy Hồ Nguyễn

CUNG ĐƯỜNG CÀ NÁ
Công Chúa Ngủ Quên đặc biệt danh,
Địa phương Cà Ná đẹp như tranh.
Hòn Lao hải sản mời du khách,
Biển rộng non cao nước mát lành.
Đất rộng trời cao xam xám tối,
U Minh lành lạnh cảnh trời thanh.
Nơi đây cảm xúc thiên nhiên đẹp,
Lả lướt tâm hồn chẳng lợi danh.
Vô Danh
Đọc thêm => Thơ Trần Đông Thành

Trở về => THƠ NHIỀU TÁC GIẢ

HOME