Em hỡi , Huế giăng buồn mưa xối xả ,
Trút cạn lòng ngập lút cả trăng thâu .
Này hãy quên đi giây phút băng sầu ,
Đời bao nã , mắt sâu dìm bể khổ .
Chân đi không rời , về nơi một thuở ,
Hàng vạn lần , trăn trở nỗi cô liêu .
Vì đơn côi canh cánh những buổi chiều ,
Em quay lưng , đìu hiu cơn gió thoảng …
Nay không còn , nết na cùng nhân dáng ,
Của hôm nào chạng vạng lúc sang sông .
Tay vân vê tà áo chiếu ánh hồng ,
Huế đã mất , quay ngược giòng quá khứ .
Trời thu sang sương che mờ khách lữ ,
Qua Trường Tiền nhìn thiếu nữ thướt tha .
Màu trắng tung bay soi ánh lụa là ,
Buổi tan trường thiết tha tình lưu luyến .
Trở lại đây , cuối cùng anh đã đến ,
Giấc mơ xưa xao xuyến khiến trông chờ .
Em hững hờ trong cảnh bối bơ vơ ,
Không trách móc thững thờ vì cuộc thế ?
Kẻ biệt xứ , xa xôi buồn đáo để ,
Nhớ quê cha rơi lệ nuốt trong lòng .
Dòng Hương Giang cuồn cuộn chảy mênh mông ,
Sầu bi ai , ôi con Rồng cháu Lạc !
Vĩnh biệt em , Huế chiều hôm man mác ,
Khúc nhạc tình bi đát kiếp lưu vong .
Nụ hôn anh mãi giữ kín mơ mòng ,
Bên bờ đại dương cầu mong tuyệt vọng …!
*
Ngày cuối cùng trên đất Thần Kinh Xứ Huế ,
từ biệt Quê Hương không bao giờ trở lại …
sau một lần thăm .
Huế , Ngày 05 tháng 12 năm 2015
Ghi lại ngày 07 tháng 3 năm 2019
Antioch , California ,USA .
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3