Còn phảng phất mùi hương biết mấy ,
Anh bất ngờ choàng lấy môi hôn .
Lần trong cơ thể căng dồn ,
Mân mê nắn nót lạc hồn lên mây …
Em sung sướng hây hây vòng ngực ,
Thật đúng là mãnh lực tình yêu .
Chắt chiu ân ái nuông chìu ,
Miên man say đắm như liều thuốc mê .
Có những lúc đêm về vụng dại ,
Hẹn hò nhau ngoài bãi đất hoang .
Âm u soi bóng trăng tàn ,
Yêu đương da diết dưới hàng thông reo .
Đời heo hút trôi theo ngày tháng ,
Em mong chờ bóng dáng anh yêu .
Trong căn nhà vắng đìu hiu ,
Trời ơi quạnh quẽ sớm chiều buồn thiu !
Chàng đâu đó trăm điều muốn tỏ ,
Hỏi ngày về mấy độ thu sang ?
Thương thay thân thiếp phũ phàng ,
Gởi giòng tâm sự lỡ làng xót xa !
Em rưng rức lệ nhoà nhung nhớ ,
Mất thật rồi , than thở tuôn rơi !
Lăn lóc giữa chốn chợ đời ,
Làm sao sống nổi tình người trớ trêu ?…!
Vầng trăng khuyết , cánh diều lơ lững ,
Tàn lụi dần xuống vũng nông sâu .
Gió đưa chiếc lá băng sầu ,
Tiết đông lạnh lẽo dưới bầu không gian .
Nỗi cay đắng hao mòn tuổi trẻ ,
Vì yêu chàng sống để cầm hơi .
Hẩm hiu phó mặc cho rồi ,
Phòng không lẳng lặng ru hời thân cô …!
Xa xôi chốn , sinh cơ lập nghiệp ,
Anh có còn tha thiết quê hương ?
Chàng ơi khắp nẻo phố phường ,
Phiến quân bán sạch tai ương giống nòi …!
Thằng phú trọng lạy mời tàu chệt ,
Bọn cầm quyền la lết khóc than .
Van xin tập cận quy hàng ,
Lòn trôn nịnh bợ vội vàng bưng bô …
Không biết nhục , xưng hô vạn tuế ,
Mối thù này đâu dễ phôi pha .
Toàn dân khắp cõi sơn hà ,
Đồng lòng giết sạch con nhà cọng nô .
Nghe anh nói , ước mơ ngày đó ,
Em háo hức lũ chó điêu tàn .
Ngậm hờn chín suối hồn oan ,
Vui mừng chiến thắng khải hoàn hoan ca .
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 02 tháng 11 năm 2018
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3