*616 / MỘNG TÀN THU

( Họa theo vần thơ Mộng Tàn Thu của
Nữ Thi Sĩ Người Bí Ẩn )

Úa vàng rơi rụng tiết thu sang ,
Anh bước theo ai mộng lỡ làng .
Bóp chết con tim tình khô cạn ,
Buổi đầu thân ái đã lìa tan …

Thời gian phôi pha đà mất dạng ,
Đơn côi lạc lõng ở chốn này .
Hình bóng thân thương mờ phiêu lãng ,
Buốt lạnh đêm về nào có hay …?…!

Chín mùa lá đổ buồn lê thê ,
Gió heo hắt mỗi độ thu về .
Ngõ vắng hôm nào tình lưu luyến ,
Ngọt ngào âu yếm qua cơn mê …

Lạnh lẽo cơ hàn ôi nhung nhớ ,
Bao năm thắt thẻo nỗi đợi chờ .
Đất lạ xứ người mình cách trở ,
Bóng chàng biệt vắng tình bơ vơ …!

Giấc điệp liêu trai vội phai tàn ,
Người đi từ thuở buồn chứa chan !
Vương vấn suy tư tình vụng dại ,
Vầng trăng le lói dưới mây ngàn .

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch ,California Ngày 20 tháng 8 năm 2017

MỘNG TÀN THU
( Người Bí Ẩn )

Bao mùa lá rụng ..đón thu sang
Đã mấy thu tàn ,mộng dỡ dang
Quá khứ dần trôi , vào kỷ niệm
Còn đâu luyến ái, cũng phải tàn!

Ngót chín thu rồi ai có hay …
Mình ta lạc lõng , giữa trời Tây
Cố nhân xa mãi , tìm đâu thấy
Tri kỷ mấy ai.. hiểu lòng đây ..!

Mưa thu se thắt ..bao nỗi nhớ,
Ta vẫn mình ta … một nỗi chờ!
Dòng đời nghiệt ngã .. xa tầm với ..
Mới biết cuộc đời , chẳng như mơ..!

Giấc mộng đêm thu nay đã tàn ,
Thu về se Lạnh ,nhớ tình lang !
Nhắn gió gửi mây ,tìm một nữa ..
Một nữa vời kia ,khóc lỡ làng ..!

20/8/17
NBA