*503 /  ĐỜI HOA HÉO ÚA

Này hỡi anh làm em tuyệt vọng ,
Tâm hồn trong sáng soi bóng lững lờ .
Yêu thương bồng bột sửng sốt trong mơ ,
Hãy nói đi tình thơ đang chớm nở …

Đếm lại lòng mình còn gì không hở ,
Khi cơ thể trăn trở dập dồn .
Và con tim đang dậy sóng từng cơn ,
Tròng trành lênh đênh chập chờn sông bể …

Trong âm u hoa tình vừa chợt hé  ,
Ánh tà dương xen kẻ giữa mây ngàn .
Nụ hôn nồng nàn tình cảm chứa chan ,
Vội vàng đi thôi đời tàn héo úa .?

Say ,say lên không còn bao lâu nữa ,
Người sẽ xa em lạnh biết chừng nào ?
Mưa nắng trần đời cuộc sống lao đao ,
Ai an ủi trên đường vào lang bạt …?…!

Sợ người đi tình này mất mát ,
Con tim cô đơn xơ xác đợi chờ !
Trùng khơi viễn xứ lẻ bóng bơ vơ ,
Còn lại riêng côi bên bờ đau khổ …!

Em không biết bắt đền anh tình lỡ ,
Tan nát rồi còn đổ vỡ hương yêu .!
Gì nữa đâu anh thân thể mỹ miều ,
Thuyền tình nổi trôi mưa chiều sóng vỗ …!

Nhớ mãi hình bóng em yêu …
Antioch,California Ngày 27 tháng 4 năm 2017