Ngơ ngẩn bóng ai trên cầu vắng ,
Gió đưa sầu lộng cánh hoa rơi .
Mông lung ánh mắt xa vời ,
Mơ màng tưởng nhớ một thời yêu đương …
Chiều mây ám vương giăng đầu núi ,
Trông lờ mờ bóng tối âm u .
Vi vu chao động sương mù ,
Dưới vầng trăng khuyết ánh thu chập chờn …
Hãy về đi chờn vờn lạnh gió ,
Muôn vì sao lấp ló lối mòn .
Xin cùng dẫn bước chân thon ,
Cơ duyên bày tỏ…héo hon đợi chờ …?
Với đôi lời tình thơ diệu vợi ,
Anh lặng nhìn bến đợi yêu đương .
Đắm say vụng dại miên trường ,
Thiết tha âu yếm vấn vương nỗi lòng …
Trời trong vắt lanh long bừng sáng ,
Ánh bình minh tảng rạng biển khơi .
Yêu thương ấp ủ mộng đời ,
Vẫn còn lo sợ những lời manh nha …
Ước mơ mãi mặn mà say đắm ,
Giọt lệ sầu thương lắm vì đâu ?
Nụ hôn trìu mến ban đầu ,
Chung lưng đấu cật ngàn sau vững bền .
Tình dậy sóng lênh đênh cuồng vọng ,
Em nõn nà bé bỏng hương say …
Thịt da trắng nuốt thon gầy ,
Chìm trong ân ái ngất ngây má đào …
Bước ban đầu ôi chao khờ dại ,
Mắt lờ dờ réo mãi anh yêu .
Đưa em lên áng mây chiều ,
Vùi trong giấc điệp bởi liều thuốc mê …
Nằm chiêm bao không dè vụng trộm ,
Em thấy chàng chồm hổm chắt chiu .
Mân mê ve vuốt nuông chìu ,
Trời ơi diệu vợi mọi điều ước mơ …
Hái nữa đi cơ hồ chín tới ,
Ngã ngã lòng phơi phới no căng …
Đôi tay siết mạnh chân dằn ,
Thuyền tình lướt sóng xích thằng có đôi …(&)
Chú thích :
(&)Xích thằng : Nghĩa là sợi dây tơ nguyệt nối kết vợ chồng .
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 20 tháng 12 năm 2018