Mù sương xám chiều mưa ảm đạm ,
Đông lạnh về u ám trần gian .
Hàng cây xơ xác trên đàng ,
Trơ cành trước gió lá vàng rụng rơi …
Không trung giữa bầu trời tản mạn ,
Phủ đen ngòm từng đám mây bay .
Chim kêu lạc bạn xa bầy ,
Nghe buồn đáo để , chuỗi ngày cô đơn !
Đời sóng gió tủi hờn năm tháng ,
Độc cô hành muôn vạn cam go .
Súc sinh hắc ám giày vò ,
Bầy đàn tung tác , con đò điêu linh .
Bởi cô thế , rập rình bóc lột ,
Chúng bạo hành bốc hốt ngang nhiên .
Con cha cháu đảng có quyền ,
Phá nhà cướp đất chính chuyên cọng nòi …
Lộc Hưng đấy , thì thôi khỏi nói ,
Bọn ba đình giở thói cướp quanh .
Quốc Gia phá nát tranh giành ,
Gây thù chuốc oán giết đành dân oan .
Tụi kia hỡi , huy hoàng lắm nhỉ ,
Chắc tưởng rằng cọng phỉ muôn năm …!…?
Đúng ngay óc khỉ ngu đần ,
Đồ vô nhân đạo chăm hăm bạc tiền …
Rồi khi đến , tới phiên kiếp vận ,
Đi đàng nào thiên biến vạn năng …?
Sục sôi lửa hận đằng đằng ,
Bao nhiêu tội lỗi muộn màng không bây …?
Chúng mầy vẫn nhà xây biệt thự ,
Gom bạc vàng chất ứ đầy kho .
Côn an mật thám côn đồ ,
Đi lùng bắt gái cuồng hồ trỗ dâm …?
Mai đây sẽ , truy tầm khắp chốn ,
Bảy triệu thằng chạy trốn đi đâu ?
Sao không theo tụi nga tàu ,
Làm thân nô lệ cúi đầu dạ thưa …!
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 16 tháng 01 năm 2019
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3