CÀ PHÊ VỊ ĐẮNG Và Bài Họa : CÀ PHÊ SÁNG

CÀ PHÊ VỊ ĐẮNG

Miệng nhấp cà phê bỏ ít đường,
Cho mùi đậm thấm khối sầu vương.
Thế đời đấu đá gây đau đớn,
Bến Đạo tranh giành tạo xót thương.
Nếm chút cà phê thâm cảm dạ,
Chờ mong tia sáng xóa màn sương.
Cà phê vị đắng tô đời đắng,
Thông cảm buồn đau với chán chường.

HỒ NGUYỄN (12-01-17)

HỌA : CÀ PHÊ SÁNG

Cà phê sáng sớm ngã ba đường,
Khói bốc làm say dạ xót vương.
Hương bốc tình đời xua cặn bã,
Vô ly đắng miệng trút sầu thương.
Vào đời mấy ngã Thiên thai cảnh,
Xuất thế tìm nơi thọ tóc sương.
Nốc cạn ly cà phê bội bạc,
Quên đi những nỗi chán cùng chường!
Xi Cà Que
Đọc thêm => Thơ Trần Đông Thành

Trở về =>  Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 4  –  Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 3  – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 2  – Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 1 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn

HOME

Đọc thêm >  Văn Hồ Nguyễn