132 / KHÁT TÌNH ( 1 )

Tình yêu đương sầu mong trọn kiếp ,
Người đi rồi cách biệt chia phôi …?…!
Nhớ nhung mộng tưởng xa vời ,
Một thời da diết tỏ lời biết bao .

Ngày đầu tiên qua mau hôm ấy ,
Ôi ngại ngùng áy náy làm sao …?
Bên tai giọng nói ngọt ngào ,
Vòng tay siết chặt dạt dào ái ân …!

Em nức nỡ bần thần tê tái ,
Ngã ngã lòng gần lại thương trao !
Lao chao sóng vỗ tuôn trào ,
Hồn lên ngây dại ôi chao rối bời …

Có chi bằng ru hời cám dỗ ,
Đem ngai vàng đánh đổ như không ?
Nâng niu sung sướng cháy lòng ,
Đêm dài thức trắng cuồng phong má đào …

Sóng lên cao ào ào vây bủa ,
Thân yếu mềm nằm giữa nhấp nhô .
Choàng vai ôm khít kín bờ ,
Vòng môi dính chặc ước mơ tuyệt vời …!

Mắt nhắm nghiền mặc đời đưa đẩy ,
Nghe âm vang cựa quậy dập dồn !
Lên non xuống suối truông mòn ,
Sóng tình cuồn cuộn quay cuồng con tim …!

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 17 tháng 7 năm 2016