5 / KHÁT TÌNH . . . BIỆT VẮNG

snapshot9

Hãy cùng anh rượu nồng chuốc đắng ,
Để mai này biệt vắng xa nhau …
Vui lên chìm lắng lo sầu ,
Ngăn đôi dòng lệ giọt châu u hoài …!

Ngày anh đi ra ngoài sương gió ,
Chăn chiếu mùng chẳng có , riêng em …?
Hương xưa âu yếm sau rèm ,
Có còn đâu nữa khát thèm ái ân …!…?

Thôi rã rời tấm thân ngà ngọc ,
Mấy đêm liền nòng nọc đứt đuôi …
Đưa nhau đến cuối chân trời ,
Thuyền tình lơ lửng hỡi ôi lan tràn …

Sao thế anh lìa tan mộng vỡ ,
Mối tình đầu than thở khổ đau …!
Nhớ nhung biết mấy ân cầu ,
Cũng đành phận bạc tìm đâu ngõ về …?

Yêu thương chi mân mê ngày tháng ,
Mất đi rồi bầu bạn với ai .?
Ôi thôi tưởng nhớ hình hài ,
Hàng đêm ve vuốt lạc loài bóng mây !

Nhớ thương thương nhớ đong đầy ,
Làm sao quên được ngọt ngây dâng trào ?
Gió đưa cành lá lao xao ,
Cùng chung vụng dại ôi chao tuyệt vời …!

Thú đau thương chàng ơi tận khổ ,
Giọt rượu tình cháy nổ tim yêu ?
Nâng niu dưới áng mây chiều ,
Đành thôi lẻ bóng lắm điều đắng cay …!…?

Antioch , California Ngày 05 tháng 8 năm 2016

Trở về > Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện – HOME

Leave a comment