Tương tư nhớ Huế mộng tràn trề ,
Đò ngang Thừa Phủ sáng cập kê .
Tha thước trên bờ soi bóng nước ,
Tung tăng tà áo bước chân về .
Trống điểm tan trường bươm bướm trắng ,
Dạt dào tung lượn sóng sánh bay .
Chăm chú nhìn theo trên đường vắng ,
Nhớ mãi em yêu dáng hao gầy …
Hình bóng mỹ miều từ hôm ấy ,
Xiêu lòng nắn nót cả hồn thơ .
Tỏ bày cùng em lên trang giấy ,
Tình ta thắm thiết cứ mong chờ …
Hè qua phượng thắm nón bài thơ ,
Nghiêng che bóng nắng em thẩn thờ .
Khuôn mặt ngoan hiền anh tơ tưởng ,
Yêu người khôn xiết tình bơ vơ …
Qua cầu Trường Tiền nghe lộng gió ,
Tay thon ôm cặp chân nối dài .
Đủng đỈnh theo sau nhìn lấp ló ,
Mắt biếc đưa tình đắm đuối ai …?
Mơ màng luyến ái trằn trọc hoài ,
Môi cười chúm chím nón rời tay .
Lơ lững trên dòng , sông xuôi chảy ,
Cơ hồ tiếc nuối ngỡ ngàn bay …
Hình dung lại bóng dáng ngây thơ nữ sinh Đồng Khánh
qua những thập niên sáu mươi và bảy mươi , biết bao …
Đông mùa lạnh lắm ngày 29 tháng 12 năm 2015
Antioch , California U S A