*714 / ẢO TƯỞNG …

( Hoạ theo vần thơ ” Ảo Tưởng ” của Nữ Thi Sĩ Ngọc Nga )

 

Trong ảo ảnh mơ màng mộng tưởng ,
Ngoài tầm tay vất vưỡng hồn say .
Thương thay một kiếp đọa đày ,
Đem tình yêu đến đùa bày giỡn chơi ?

Trăng non chớm nở tinh khôi ,
Chưa tròn đủ vạnh cho đời lên hoa ?
Đường yêu tập tễnh mù loà ,
Nghe lời dịu ngọt chu choa khổ tình !

Tuổi vàng son còn xinh mộng đẹp ,
Lỡ lầm đường ngõ hẻm chùn chân .
Ôi thôi hỡi bé cái nhầm ,
Lối vào ứ đọng lún ngay vũng lầy ?

Kẻ giăng tình bủa vây mê trận ,
Dấn thân vào vướng bận hồn trôi .
Du dương hối hả đã đời ,
Cung đàn lỡ nhịp thôi rồi cưu mang !

Chớ viễn vông mơ mòng không tưởng ,
Cuộc phong trần gió chướng lắm khi ?
Nhân sinh cũng chẳng khác gì ,
Trái tim khô héo cuồng si dục tình …!..?

Đẹp trời sinh tự mình giữ lấy ,
Tình lãng mạn tự vấy khổ đau …!
Nếu không cũng vướng u sầu ,
Con đường định mệnh ngỏ hầu đắng cay !

Trách chi người dạn dày dối trá ,
Coi lại mình bản ngã vững chưa ?
Con tim không biết lọc lừa ,
Có ngày vương phải dây dưa chuyện tình …!

Chốn phồn hoa phiêu linh tội lổi ,
Đã sa vào khó nỗi buông tha ?
Điêu ngoa lừa dối gian tà ,
Mơ hồ ảo tưởng ta bà cõi ma …

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 18 tháng 6 năm 2016 .