Ai biết mình yêu

Từ trường Trịnh Hoài Đức
Hết giờ học tôi đạp xe xuống Búng
Chạy trên quốc lộ 13
Học trò đứa đi tới đứa băng qua
Lúc trời nắng chang chang
Mồ hôi ra ướt áo
Nhà cô em học cùng lớp tôi xẹt ngang
Đã thương yêu từ lâu
Mà nàng vô tình chẳng hay biết gì đâu
Ngày kia tôi thấy nàng cặp sách qua cầu
Vịn vai một chàng trai
Tim tôi quặn thắt
Môi tím ngắt
Từ đó tôi học điểm xuống thấp
Lục cá nguyệt thi dưới trung bình
Rồi tôi tự an ủi
Họ là bạn thôi mà!
Má thương con “Độ rày con ốm lắm ư”
Mẹ có hay biết gì đâu
“Mẹ ơi! Con mẹ đang âm thầm tương tư”

XCQ

Trở về  >>>  Thơ Trần Đông Thành    *    HOME

Đọc thêm >>> Văn Trần Đông Thành