Anh trở về con đường xưa phố cũ ,
Huế u buồn ủ rũ đứng nhìn trông .!
Nhức nhối cơn mưa chảy xiết trong lòng ,
Nước bạc pha màu trên dòng cuộn sóng .
Tháng mười mọi năm mưa rơi lồng lộng ,
Nước lũ tràn trề chảy xuống mênh mông .
Dâng lên cao vút bao phủ ruộng đồng ,
Mùa màng tiêu tan nằm trong đói khổ .!
Thời tiết hôm nay nước đầy chẳng có ,
Trên con đường làng xóm nhỏ ngăn đôi .
Người cũ bỏ đi mấy chục năm rồi ,
Hiu quạnh làm sao muôn loài cỏ dại .?
Dĩ vãng một thời qua không trở lại ,
Ba sáu năm trời ái ngại buồn đau .!
Cất bước chân theo ruột dạ âu sầu ,
Đôi ngã muôn đời không còn gạch nối !
Dằn vặt biết bao cầm như bão nỗi ,
Tình đời ngang trái để lại ưu phiền .!
Mưa gió lạnh lùng nhỏ giọt mái hiên ,
Em ở phương nào nơi miền cách biệt .?
Cuộc sống riêng côi nào đâu chẳng biết ,
Con tim ray rức tha thiết cõi lòng …!…?
Để lại cho ai sầu nhớ chiều đông ,
Mối tình trăng hoa mơ mòng âm hưởng ,…!
Mây cuộn lưng đồi hồn trôi vất vưỡng ,
Núi vẫn trông chờ vọng tưởng người đi .!
Nào có ngờ đâu lạc hướng đường về ,
Một mình em thôi tràn trề nỗi nhớ …!
Tình ngang trái nhớ mãi đau thương …
Nguyễn Doãn Thiện
Huế , ngày10 tháng 10 năm Ất Mùi
Tức ngày 21 tháng 11 năm 2015