THÁNG TƯ LẠI VỀ

U ám tháng tư lại trở về
Trong mùa đại dịch kéo lê thê
Bao ngày sầu muộn vì xa cách
Những kẻ ra đi chẳng hẹn về
Đã khóc xuân này thời khốn đốn
Nào quên xuân cũ cảnh ê chề
Ngập tràn kỷ niệm đầy cay đắng
Không đợi mà sao cứ trở về.

Sông Thu

Bài xướng :

THÁNG TƯ VỀ

Quạ kêu bên núi, tháng Tư về
Cảnh đổi, người sầu, kẻ hả hê
Biển cả chôn vùi thân bạn hữu
Non xanh chia rẻ cảnh phu thê
Những ngày thân ái đâu còn lại
Một thuở mến yêu chẳng trở về
Thời thế sang trang, đời lận đận
Nỗi buồn dai dẳng, tháng Tư về.

Thanh Trương