*1009 / BẰNG LĂNG ĐƠN CÔI THAN ÔI TRÁCH PHẬN

Em một đóa bằng lăng tím nở ,
Kiếp phũ phàng thương nhớ bên bờ !
Dòng sông xuôi chảy bơ vơ ,
Lục bình lơ lững ai chờ đợi ai …?
.
Đông tê buốt đêm dài mộng ảo ,
Em yêu người từ dạo mới quen .
Khuya khoắt dưới bóng ngọn đèn ,
Trang thư màu giấy gợi thèm môi trao …!
.
Trời lành lạnh tuôn trào lộng gió ,
Run bật người bó rọ trong chăn .
Không sao ngủ được đêm nằm ,
Thao thức lo lắng xa xăm lâu rồi …?
.
Chàng đi để cảnh đời thanh vắng ,
Trở về làng bận lắm ruộng nương ?
Trông cho xong việc công trường ,
Buồn riêng mong đợi một phương ngóng chờ .!
.
Ngoài hiu hắt sương mờ vây phủ ,
Bao côn trùng luân vũ trên mương .
Vi vu vang vọng ngân trường ,
Tiếng tiêu nức nở giọt thương cô phòng …!
.
Buồn suy nghĩ long đong số phận ,
Bằng lăng tím lận đận tình duyên !…?
Sao anh chẳng thấu ưu phiền ,
Mặc cho gối lẻ thuyền quyên muộn màng ..!
.
Đêm hàng đêm hai hàng nhỏ lệ ,
Đợi người về nếu trễ cũng cam !
Miễn sao , chớ có phũ phàng  ,
Làm em khổ lắm ruột gan tan lìa …!
.
Nguyễn Doãn Thiện 
Antioch , California Ngày 28 tháng 10 năm 2016