Tịch tình tang muộn màng nhung nhớ ,
Biệt ly sầu nức nở cách chia …!
Ô hay lá đổ vội lìa ,
Phất phơ trụi nhánh trông kìa bơ vơ .
Trăng thu buồn lửng lơ tròn vạnh ,
Mộng canh tàn ảo ảnh mờ xa .
Chìm trong bóng tối xế tà ,
Nhìn ai cất bước lệ nhòa bên song …
Qua lối cũ chiều đông trông ngóng ,
Trên vệ đường cỏ mọc lên xanh .
Dấu in lầm lủi đơn hành ,
Dáng xưa chợt thấy ngoài mành , té ra …
Đêm hiu hắt đời ta cô quạnh ,
Ly rượu đầy chiếu ánh sao băng .
Nào ai cởi trói xích thằng ,
Trùng dương sóng vỗ đánh tan cõi hồn .
Vi vu thổi , chập chờn tiếng gió ,
Xé nỗi lòng lấp ló trời cao .
Thương cho số phận má đào ,
Buồn chi man mác lao đao cuộc đời …
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 11 tháng 11 năm 2017