*120 / TUỔI YÊU ĐƯƠNG TÌNH THƯƠNG MUÔN THUỞ

Sáng bình minh phất lên tà áo ,
Trông mảnh khảnh nàng đáo chân thon .
Thoáng đưa gió đánh thổi dồn
Dịu dàng tha thướt băng mòn cuối thôn .

Dấu em qua bồn chồn như đã ,
Con đường làng sỏi đá cheo leo .
Mái tranh khuất bóng xóm nghèo ,
Mơ màng hình dáng anh theo đến cùng .

Nắng ban mai ửng hồng đôi má ,
Hoa anh đào muôn ngã thắm tươi .
Kiêu sa nét đẹp tuyệt vời ,
Mùa xuân nở rộ dưới trời trong xanh .

Chúm chím cười làm anh sảng khoái.
Nhìn tha thiết ngần ngại bâng khuâng .
Con tim trống dục phập phồng ,
Sương mờ ảo ảnh dưới vầng trăng trôi …

Miệng thì thầm những lời trìu mến ,
Giấc mơ tình cập bến đam mê .
Lao chao sóng cuốn đêm về ,
Con thuyền vọng động bốn bề lung lay .

Vòng môi hôn ngất ngây ướt mọng ,
Em đắm đuối xây mộng đêm trường .
Mân mê dồn dập yêu thương ,
Biển khơi vời vợi trùng dương tuông trào …

Bước đầu đời yêu sao nóng bỏng ,
Tuổi dậy thì lồng lộng lên cao .!
Say sưa ân ái ngọt ngào ,
Tình trao vụng dại dạt dào thâu canh …

Antioch,California Ngày 21 tháng 02 năm 2017