*391 / TÌNH YÊU ĐẾN

Nghiêng nghiêng hong nắng ở sau hè ,
Làn tóc mướt rượt óng ánh ghê .
Kéo xuống bờ vai xiêu cành liễu ,
Mùi hương bồ kết thoáng đê mê .

Thông reo theo gió đẩy đưa về ,
Vài ba con nghé phía bờ đê .
Lũ trẻ mục đồng tung tăng nhảy ,
Trâu già gặm cỏ bước lê thê .

Em còn hóng gió dưới bóng này ,
Mặt trời óng ả má đỏ hây .
Nước da trắng mịn môi hồng thắm ,
Lòng anh hoang dại thoáng ngất ngây …

Cho xin làm quen chút nàng ơi ,
Mân mê âu yếm suốt cả đời …
Mắt liếc ngây ngô nhìn bẽn lẽn ,
Chúm chím cười ngỏ ý đôi môi .

” Nào là yêu mến ở trong lòng ,
Khi xa vắng khỏi đợi chờ mong .
Ước ao vì nàng mà xao xuyến ,
Ấp ủ riêng về để vọng trông …”

” Vội chi anh cái buổi ban đầu ,
Yêu nhau nào chỉ thoáng vài câu .?
Có phải đâu thờ ơ lãnh đạm .
Tình này thương nhớ được bao lâu …?…! ”

” Mãi cùng em trọn vẹn kiếp người ,
Bao la như bể rộng mù khơi …
Và âm u rừng sâu núi thẳm ,
Ru hồn trong mộng đẹp tuyệt vời ..! ”

” yêu thương trìu mến đến ngàn sau ,
Dù cho sóng gió khéo cơ cầu .
Vẫn dìu nhau song hành cất bước ,
Uyên Ương chấp cánh biển tình sâu …! ”

Một thời hoang dại ghi lại kỷ niệm xưa…
California ,USA .ngày 19 tháng 5 năm 1984