Không trách móc ngóng trông dài cổ ,
Nghe lạnh lùng trời đổ cơn mưa .
Thu sang lộng gió giao mùa ,
Đông về hiu quạnh vẫn chưa thấy chàng ..?
.
Thật chóng vánh thời gian ly biệt ,
Mới hôm nào tha thiết yêu đương .
Ra khơi cách trở đôi đường ,
Bởi quân bán nước , xót thương tình nhà ,
.
Nơi hun hút miền xa đất lạ ,
Bước phong trần vất vả phong ba .
Lưu vong đến chốn ta bà ,
Hỡi ai có nhớ quê cha ngàn trùng .
.
Yêu chưa thỏa ôm lòng luyến nhớ ,
Vòng môi mềm một thuở nâng niu .
Người đi bến vắng tiêu điều ,
Hoàng hôn phủ xuống bóng chiều âm u …
.
Qua lối nhỏ , sương mù vây tỏa ,
Lâu lắc rồi nghiệt ngã chia phôi .
Tình coi như đã , thôi rồi ,
Cô đơn thân thiếp xa vời người yêu !
.
Trong ký ức , bao nhiêu kỷ niệm ,
Những ước mơ ẩn hiện bay về .
Buồn rơi nhỏ lệ cơn mê ,
Tâm tư băng hoại nhiêu khê lạc loài …
.
Mất nhau hẳn , u hoài ước hẹn ,
Đắng cõi lòng uất nghẹn niềm đau .
Mây che khuất ánh trăng sầu ,
Còn đâu nghĩa cũ , ngỏ hầu phôi pha .
.
Xin vĩnh biệt , tình ta đứt đoạn ,
Hẹn ngày về …vận nạn Quốc Gia …
Khi nao Đất Nước Quê Nhà ,
Diệt tan cọng sản thái hoà an vui …
.
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 09 tháng 10 năm 2019
.
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3