*320 / TRỞ LẠI BẾN ĐÒ ĐƯA

Ve chiều chạng vạng não nùng thay ,
Réo rắc chi ai dưới xóm này .?
Ngàn thông im hơi trời tắt nắng ,
Mơ màng chiếu xuống ánh trăng gầy .

Thượng tuần âm u trông mờ ảo ,
Thuyền con lơ lững tối đêm về .
Xa xa nghe đưa hò mái đẩy ,
Du dương trầm bổng hồn tái tê .!

Gác mái trông mong buồn thương nhớ ,
Nỡ bỏ ra đi để muộn màng .
Cuộc sống lang thang đời cô lữ ,
Xin em nối lại cuộc tình tan .?

Chuốc đắng thêm chi nghĩa tao khang ,
Thương nhau tự thuở còn nghèo nàn .?
Sao đành lòng kéo dài đăng đẵng ,
Thân em đau đớn kiếp phũ phàng !

Thôi nhé cam phần anh chịu số ,
Quay về ghé lại bến đò đưa .
Tiếp nối thương trao cùng nhịp thở ,
Mái nhà ấp ủ phủ bóng dừa …

Ra đi sao nỡ , trở lại phải đành …!

Nguyễn Doãn Thiện
Quy Nhơn năm 1969