NHỚ MÍT BÌNH NHÂM Và Bài Họa : VỰA TRÁI CÂY BÌNH NHÂM

NHỚ MÍT BÌNH NHÂM

Thân em như mít chín trên cây,
Múi mát thơm ngon dáng nẩy đầy.
Ngọt thắm môi mềm da mũm mịn,
Ngất ngây tóc mướt miệng tê say.
Dáng đi lả lướt thân bồ liễu,
Giọng nói ngân nga tiếng mật ngài.
Lâu quá vắng tin tim tĩnh lặng,
Mùi thơm mít nhớ chẳng nguôi ngoai.

HỒ NGUYỄN (10-12-18)

HỌA : VỰA TRÁI CÂY BÌNH NHÂM

Nổi tiếng Bình Nhâm xứ trái cây,
Sầu riêng, mít ngọt bán tràn đầy.
Dâu Xiêm, măng cụt bày hàng quán,
Rượu Nếp thơm ngon rất dễ say.
Lục tỉnh Nam kỳ người đến viếng,
Trai thanh gái lịch bướm ong ngài.
Đi xa chạnh nhớ Bình Nhâm cũ,
Ai đến đây rồi toại ý ngoai.

Trần Đông Thành
Đọc thêm => Thơ Trần Đông Thành

Trở về =>  Thơ Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 4  –  Thơ Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 3  – Thơ Hồ Nguyễn 2  – Thơ Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 1 – Thơ Hồ Nguyễn

HOME

Đọc thêm >  Văn Hồ Nguyễn