Sao người nỡ xa lìa thấm thoát ,
Biệt ngàn trùng áo khoát phong sương .
Chia ly đổ vỡ đôi đường ,
Quê hương vòi vọi xóm phường chờ mong …
Yêu lỡ trót mơ mòng luyến ái ,
Vòng môi mềm dưới chái âm u .
Trăng khuya soi bóng sa mù ,
Vi vu lộng gió sang thu lạnh lùng .
Sau hè vắng côn trùng thánh thót ,
Đom đóm vàng nhảy nhót đêm đen .
Lung linh soi chiếu ngọn đèn ,
Cô phòng le lói song rèm đong đưa .
Yêu đương tuổi tình vừa chín tới ,
Lời ngọt ngào khêu gợi hồn hoang .
Con tim bộc phát dâng tràn ,
Nâng niu trìu mến ngỡ ngàng đắm say .
Bơ vơ cảnh , tháng ngày tưởng nhớ ,
Vội thay lòng bể khổ tình tan .
Than ôi lệ rớm hai hàng ,
Mà đành cất bước phũ phàng anh đi …!
Em biết lắm còn chi để nói ,
Kẻ vô tình trắng đổi thay đen .
Bản chất bất kể thấp hèn ,
Kiêu căng tự mãn tạo thêm nghiệp đời …
Trong khắc khoải , mồ côi lạc lỏng ,
Dưới bầu trời lánh lóng muôn sao .
Bên nhau tự thuở hôm nào ,
Trùng khơi vạn dặm má đào vọng trông …!…?
Yêu thương hỡi hương nồng tình ái ,
Mối u hoài tê tái niềm đau !
Tha phương mưa nắng dãi dầu ,
Hãy xin nhớ lấy những câu nguyện thề …
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 19 tháng 3 năm 2019
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3