*568 /  MƠ MÀNG TRĂN TRỞ DƯỚI VÀNH GIĂNG TREO

 

Đêm trần truồng trăng hoa huyền ảo ,
Nghe mơ màng khúc dạo đàn tranh .
Đôi tim đồng nhịp song hành ,
Yêu đương trăn trở dưới vành giăng treo .

Đi phập phồng băng đèo xuống suối ,
Chân ngập ngừng căng duỗi hồn hoang .
Dập dồn hơi thở lâm sàng ,
Sơn cùng ngõ hẹp phủ tràn cỏ xanh …

Trời heo heo tàn canh se lạnh ,
Dưới khóm đào gió đánh cành cây .
Trắng phêu qua ánh trăng gầy ,
Tấm thân ngà ngọc căng đầy nhấp nhô …

Anh say sưa tình thơ ướm mộng ,
Chiếu dương hồng gài bóng song thưa .
Xa xa lấp lánh sương mờ ,
Vòng tay tiếp nối trên bờ yêu thương .

Thiết tha ôi mùi hương da thịt ,
Em nõn nà ôm siết lưng ong .
Nâng niu vòng ngực căng phồng ,
Chắt chiu mơn trớn cõi lòng miên man .

Mến thương ai ngút ngàn ân ái ,
Ước nguyện cùng sống mãi mai sau .
Yêu ơi xin chớ mong cầu ,
Cho em cô quạnh giọt sầu riêng mang …

Đừng xa , lệ nhỏ hai hàng ,
Đêm hôm lạnh lẽo bẽ bàng tấm thân .
Tình đem chỉ có một lần ,
Ngàn năm vẫn thế chỉ cần anh thôi …

Sanjose , California Ngày 02 tháng 7 năm 2017