*0950 /  CÁCH TRỞ    MUÔN NHỚ    NGÀN TRÔNG . . .

Tối dần xuống , chiều hôm chạng vạng ,
Gió hiu hiu chiếu sáng lập loè ,
Non đoài mấy dặm sơn khê ,
Núi rừng vạn nẻo ngày về đợi mong …
.
Em đau khổ , tình trong ảo giác ,
Mắt mơ màng lác đác mưa rơi !
Xa nhau một thuở lâu rồi ,
Còn bao nhiêu nữa đơn côi lẻ đời ?
.
Có những lúc buồn rơi giọt lệ ,
Bởi cuộc tình dâu bể Uyên Ương !
Vì yêu cam chịu đoạn trường ,
Nào ai đâu đó xót thương cho cùng ?…!
.
Nơi tha hương lạnh lùng tuyết phủ ,
Ở bên này bóng cũ thân yêu .
Chắt chiu năm tháng chín chìu
Đêm chong ngày đợi sớm chiều ngóng trông .
.
Trời sáng quắt hừng đông ló dạng ,
Giấc mơ đầy ngày tháng thơ ngây .
Tung tăng soi bóng trăng gầy ,
Sánh vai hò hẹn ngất ngây tuổi hồng …
.
Cành phượng đỏ bềnh bồng trên nhánh ,
Bay lững lờ những cánh hoa rơi .
Cài lên mái tóc rối bời ,
Anh nhìn ngắm nghía đẹp thôi quá chừng …
.
Bao kỷ niệm ôm trùm trí nhớ ,
Khi chúng mình nức nở chia phôi .
Cách ly giã biệt phương trời ,
Mịt mù nhung nhớ biển khơi ngàn trùng …
.
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 15 tháng 02 năm 2019
.

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10  – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME