*287 / THỨC TRỌN ĐÊM NAY

Trọn đêm nay ngày mai cách biệt ,
Giọt lệ buồn tha thiết em yêu .
Đôi tay âu yếm nuông chìu ,
Làm sao cho đủ những điều trông mong ?

Nghe xa gà gáy ngoài sông ,
Trăng treo mờ ảo bên hông hè nhà .
Thùng thùng trống điểm canh ba ,
Vòng môi đắm đuối đẫy đà no căng …

Gió hiu hiu đẩy văng mền gối ,
Trở quay đầu mặt đối thơ ngây .
Đèn khuya soi bóng hao gầy ,
Toàn thân trắng nuốt , sao đây nỗi lòng ?

Tiếng côn trùng cùng nhau rên xiết ,
Dưới hiên nhà như biết điều chi .
Vòng tay ôm sát chân ghì ,
Ôi thôi khó thở như ri hỡi trời ?

Em chẳng vừa đua bơi làm tới ,
Cho đả đời chới với hồn anh .!
Như con khát sửa khóc đành ,
Quờ tay vú mẹ ôm chằm hụt hơi .

Năm canh suốt sáng tơi bời ,
Đôi mắt ràng rụa cạn lời vuốt ve .
Đường dài vạn dặm sơn khê ,
Đền bù tất cả không hề chi mô .?

Đừng khóc nghe mây mờ u tối ,
Giọt lệ buồn cản lối , sầu bi ,
Tuy xa vẫn có ngày về ,
Cô phòng vắng vẽ , não nề tha phương .!

Sương mai lạnh thấm chiếu giường ,
Nhìn theo nức nỡ yêu thương quá chừng .
Lòng anh cũng đã rưng rưng ,
Thấy em ràng rụa lừng khừng tuôn rơi …!

Antioch , California Ngày 24 tháng 4 năm 2016