*374 / LY BIỆT

Yêu nhau thắm thiết ước chung đầu ,
Giã biệt chia tay nhiều khổ đau !
Em về bên kia ôm gối lẻ ,
Bến vắng mong chờ suốt canh thâu .

Lặng lẽ một mình dưới bóng đêm ,
Viết lại lên đây trang giấy mềm .
Kể nỗi niềm mà sao chua xót ,
Vắng người về cảnh vật buồn thêm .

Mây chiều lảng vảng xuống hoàng hôn ,
Trời thu ào ạt gió thổi dồn .
Tức tưởi lá vàng rơi lác đác ,
Rừng thông sương ám phủ núi non .

Quanh quẩn một mình trong căn tối ,
Du hồn bay bổng bước ban đầu .
Xa xôi cách trở lòng bao nỗi ,
Đăm đắm nhìn thôi giọt lệ sầu …

Lúc chia tay sợ mình ly biệt ,
Mắt ướm buồn tha thiết cầu mong .
Khắc khoải con tim người chết điếng ,
Biết nói gì than thở trong  lòng !

Vi vu ảm đạm gió heo may ,
Vất vưỡng treo hồn ở trên mây .
Em đâu ân tình ngày xưa ấy ,
Mong gặp hồn say dưới tàn cây …

California USA ngày 04 tháng 11 năm 1990