*334 / HUẾ GIỮA MÙA THU

Huế buồn da diết độ vào thu ,
Hàng cây trơ nhánh tỏa sương mù .
Lờ mờ Sông Hương trôi lặng lẽ ,
Trường Tiền mấy nhịp bóng âm u …

Lá vàng rơi rụng ở muôn phương ,
Cành không ve vẫy bên vệ đường .
Vi vu thoáng về ru trong gió ,
Xào xạc tung bay khắp phố phường …

Lung lay áo cuốn trắng phất phơ ,
Sóng sánh ngang vai tuổi học trò .
Lác đác mưa ngâu rơi vồn vã ,
Rảo bước qua cầu nón bài thơ .

Trăng mờ soi bóng xuống Hương Giang ,
Thuyền chèo thơ thửng ở trên ngàn .
Tiếng ca Nam Bình nghe não nuột ,
Lòng người lữ thứ buồn chứa chan …

Xa kia xứ Huế đã lâu rồi ,
Thương thương nhớ nhớ giọt đầy vơi .
Ước ao trở về nơi quê cũ ,
Huế thương Huế đẹp ở phương trời …

Huế còn tựa cửa đứng ngóng trông ,
Những buổi ban mai ánh nắng hồng .
Đôi chim vàng nghệ kêu ríu rít ,
Gợi nhớ lòng em chút gì không …!…?

Buồn ôi nhớ Huế buổi thu sang …
California USA Ngày 21 tháng 11 năm 2000