*195 / ĐẦU KÊ TAY GỐI THỊT DA PHA MÙI . . .

Gió đông sang trời âm u lạnh ,
Nhớ thương chàng hình ảnh phương xa .
Hình dung âu yếm mặn mà ,
Đầu kê tay gối thịt da pha mùi …

Em ngất ngây ngọt bùi tha thiết.
Nụ hôn đầu rên siết tim yêu .!
Cách xa vắng bóng mỹ miều ,
Làm anh tưởng nhớ những điều ước mơ …

Ngoài tối đen hẹn hò đã tới ,
Mưa tầm tã khấp khởi lo âu .
Yêu thương hai đứa mong cầu ,
Ôm vòng tay nối ngọt câu ân tình …

Bất thình lình thất kinh tiếng động ,
Nghe rầm rầm gió lộng song đưa .
Son sen mở lối tay vừa ,
Kéo phăng nịt ngực dư thừa thịt nâng …

Đi rần rần anh lần khắp chỗ.
Mắt lờ đờ em thở hắt hơi .
Say sưa như đã gọi mời ,
Vòng môi chót núi đã đời lên mây …

Nằm chơ hơ no đầy mình mẩy.
Ngực căng phồng cảm thấy say mê .
Bàn tay nắn nót tứ bề ,
Lần vào cấm địa vỗ về gác gian …

Chốn hoang vu ngút ngàn cây cỏ ,
Muốn băng rừng phải bỏ công lao ,
Ra tay rờ mó kẻm rào ,
Nghe la ơi ới thôi nhào vô nhanh …

Cuộc hồng trần còn rành dấu tích ,
Bỏ em rồi u tịch bóng câu .
Đơn côi gối chiếc buồn rầu ,
Anh đi đi mãi biết đâu nẻo về …

Con đường dài sơn khê mấy dặm ,
Buổi đăng trình thầm lặng anh dong .
Nhớ thương ngày đợi đêm mong ,
Châu sa nhỏ lệ mơ mòng bóng ai …!…!

Mến yêu nhau mơ hoài hình dáng ,
Tuy không còn lãng đãng dung nhan .
Bấy nhiêu kỷ niệm thiên đàng ,
Xin cất giữ mãi hai hàng lệ rơi …!

   Nhớ lại một thời xa xôi năm 1978

California ,Ngày 06 tháng 11 năm 1984