CÙNG SƯ PHẠM ĐÓN TẾT XA QUÊ / MÙA XUÂN GẶP LẠI

16406739_1773902602936399_6861115759502631660_n

CÙNG SƯ PHẠM ĐÓN TẾT XA QUÊ
(Thân tặng các bạn của tôi trong GDSP/SG)

Nơi đây đất khách quê người
Đón xuân sao khỏi bồi hồi nhớ quê
Nhớ quê càng xót thương quê
Khó khăn chồng chất đường về thì xa
Bao giờ thực sự thái hòa
Nhà nhà hạnh phúc mới là trọn vui
Nơi đây góc bể chân trời
Mà nghe vang vọng những lời nước non
Tình quê giữ vẹn sắt son
Mượn vần thơ níu quê hương lại gần
Cùng nhau uống cạn chén xuân
Nghĩa tình thắm thiết ân cần trước sau
Nổi trôi từ cuộc bể dâu
Thầy trò tan tác gặp nhau chốn nầy
Nay mừng xuân đã về đây
Gia đình Sư phạm sum vầy đón xuân
Mong sao thế cuộc xoay dần
Tương lai đất nước muôn phần sáng tươi.
Garden Grove,CA 1/2017
Nguyễn Duy Linh.

vietnamese-tet

Cảm tác nhân đọc bài thơ “Cùng Sư Phạm đón tết xa quê” của thầy Nguyễn Duy Linh.

MÙA XUÂN GẶP LẠI
Từ khi bỏ nước nổi trôi
Hai mươi năm lẻ xót đời ly hương
Xuân nay rộn khắp phố phường
Mà sao cảm thấy lòng vương vấn lòng
Lạnh lùng gió rít đêm đông
Sầu nghe quạnh vắng ngược dòng bến xưa
Bên cầu sương phủ mịt mờ
Thương mình tóc đã bạc phơ mái đầu
Khi nào nước hết thảm sầu
Ta về vui bước thênh thang nắng hồng
Bây giờ trời đã sang đông
Nghe như đồng vọng núi sông gọi về
Tha hương mang nặng tình quê
Trăm năm vẫn đợi ngày về gặp nhau
Trời làm một cuộc bể dâu
Bạn bè Sư Phạm biết đâu mà tìm
Thầy trò tan tác bóng chim
Hôm nay gặp lại con tim ấm lòng
Cùng nhau chung một ước mong
Nhấp ly rượu ngọt cho không còn sầu
Xuân nầy chan chứa tình sâu
Mừng vui hội ngộ cho mau thỏa lòng!!!
Nguyễn Cang (25/01/17)

Trở về >>>  HOME       Thơ Nguyễn Cang       Văn Nguyễn Cang

Leave a comment