176 / ANH HỠI . . .

( Hoạ theo vần thơ của Thuỷ Lương )

Hằng đêm trăn trở lệ tuôn sầu ,
Kể từ ngày tung cánh hải âu !
Giã biệt người đi lòng thương nhớ ,
Ngàn phương lộng gió sóng bạc đầu …!…?

Khi mới quen tình trao vồn vã ,
Bao nồng nàn trút cả cho nhau !
Thương yêu trìu mến nhiệm mầu ,
Bên anh đắm đuối đậm sâu dạt dào …!

Này anh hỡi nơi nào có nhớ ,
Bóng trăng mờ một thuở yêu đương ?
Mân mê dưới mái sân trường ,
Vòng tay âu yếm trên giường chiếu chăn …!…?

Đông đã về mưa tràn lạnh cóng ,
Xa anh rồi một bóng đơn côi !
Uyên Ương gãy cánh thôi rồi ,
Mơ màng huyễn mộng muôn đời khó trông …!…?

Antioch , California Ngày 02 tháng 7 năm 2016