Categories
1 - TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 5 - Thơ GS Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 8 - Thơ Lê-hữu-Nghĩa 9 - Thơ Trần Đông Thành Thơ Con Gà Què 3

HƯƠNG TÌNH Và những bài họa


89332954_108318610782719_731308170298785792_n

HƯƠNG TÌNH
Tình soi bóng nguyệt nửa khung trời,
Tình khác đêm ngày mộng chẳng lơi.
Tình nắn cung tơ hòa điệu ái,
Tình ngân khúc nhạc vẳng lưng đồi.
Tình đan câu chữ lời tha thiết,
Tình dệt vần thơ ý rạng ngời.
Tình cách đông tây luôn tưởng nhớ,
Tình không biên giới. Hỡi tình ơi !
LHN

HỌA: TÌNH SAO LẠI KHỔ
Tình lẻ đơn côi ngóng cảnh trời,
Tình buông tim óc vắng xa lơi.
Tình trao cung ái vùi bên núi,
Tình cuộn vần thương níu cạnh đồi.
Tình gởi thân yêu se mắt biếc,
Tình đưa âu yếm liếc mi ngời.
Tình không toan tính tình chân thật,
Tình lại chẳng thành… xót quá ơi !!!!!
HỒ NGUYỄN (04-5-2022)

HỌA: CÁNH TÌNH

Tình thiệt hay chăng, bớ lão trời !
Tình bay Mỹ – Việt mộng không lơi.
Tình hòa khúc nhạc xuyên rừng núi,
Tình họa bài thơ vượt dốc đồi.
Tình vuốt ve muôn lời thắm thiết,
Tình mơn trớn vạn chữ tươi ngời.
Tình Đông – Tây đọa đày nhung nhớ,
Tình chẳng còn biên giới ới ơi..!
Con Gà Què Azalea

HỌA: CHỮ TÌNH
Tình yêu lấp kín cả nền trời,
Tình cảm con người huống chẳng lơi.
Tình nước tình nhà luôn gắn bó,
Tình duyên kim cải nặng non đồi.
Tình cha tình mẹ thiêng liêng nhất,
Tình cảnh gia đình rạng sáng ngời.
Tình chị tình em là thủ túc,
Tình nào cũng đẹp lắm, ai ơi!
XCQ

HỌA: TÌNH NHIỆM MẦU
Tình mang nhân loại khắp bầu trời,
Tình kết thương yêu không thể lơi.
Tình chẳng phân ranh da chủng tộc,
Tình vui hoà khí hẹn chân đồi.
Tình ca khúc nhạc cùng cha mẹ,
Tình toả tâm ta rạng sáng ngời.
Tình vốn nhiệm mầu ban Thượng Đế,
Tình là vốn quý…Hỡi người ơi!…
Yên Hà 

Trở về => TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 4
–  TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 3  – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 2
–  TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 1

Đọc thêm => TRANG THƠ PHỎNG DỊCH
 Thơ Con Gà Què Azalea  –  Thơ Trần Đông Thành  – Thơ Nguyễn Cang – Thơ Thầy Hồ Nguyễn –Thơ Lê Hữu Nghĩa – Thơ Hương Lệ Oanh – Thơ Nhiều Tác Giả

HOME