*385 / CÕI VÔ THƯỜNG

Ta vẫn thênh thang dòng đời lạc lối ,
Chìm đắm trong cõi thế giới mơ hồ .
Tất cả lồng vào một khối hư vô ,
Con đường chông gai mịt mờ u tối .

Quá lắm điều giữa loài người nhức nhối ,
Hàng cây lặng lẽ le lói sương mù .
Đối mặt nhìn quanh khắp chốn âm u
Vũ trụ trầm luân vù vù gió chướng .

Cơ hồ mây trời quay cuồng vất vưỡng ,
Thấp thoáng trăng mờ chiếu xuống trần gian .
Hình bóng thân thương tựa cửa mơ màng ,
Nghe tiếng côn trùng âm vang than thở .

Nghĩ phận nhân sinh sớm chiều tan vỡ ,
Trên cuộc đời này muôn thuở hư không .
Mây bay ra biển mưa xuống thành dòng ,
Vũ trụ bao la xoay vòng muôn kiếp …

Có có không không kề nhau chuyển tiếp ,
Cho kẻ dối gian biết cái thân tàn.
Như bọt bong bóng sóng đánh lìa tan ,
Cõi vô thường thênh thang về cát bụi …

Để lại mai sau muôn đời thân tủi ,
Xú danh tồn tại hôi thúi nhuốc nhơ .
Ác lai ác báo con cháu đợi chờ ,
Chết còn bị chửi tội đồ ngu si …

Sử xanh Chiêu Thống còn ghi ,
Lòn trôn Tàu chệt cũng vì miếng ăn .
Buôn dân bán nước lai căn ,
Một bầy cọng đảng đứng đầu Trọng nô .

Hôm nay bán sạch cơ đồ ,
Ôm tiền trốn chạy cơ hồ thoát thân .
Trước sau chúng cũng bị vằm ,
Cho bây tan xác cầm bằng dân ta …

Buồn lo số phận nước nhà ,
Lâm vào bọn quỹ thật là đảo điên .
Láo liên một lũ đê hèn ,
Lòn trôn thằng Tập thổi kèn bưng bô .

Cha con đảng đót tội đồ ,
Tham ô hối lộ dở trò buôn dân .
Giang san chúng bán hết dần ,
Còn chi đâu nữa cùng bần thác oan .

Hỡi ơi quần chúng cưu mang ,
Đồng lòng đứng dậy đập tan quân thù .
Nếu không ngày tháng vi vu ,
Sơn hà mất hết ngàn thu tủi hờn …!

Antioch,California ngày 30 tháng 3 năm 2017