252 / TÌNH EM TỪ THUỞ

Qua bữa đông về tràn trề ngập lụt ,
Trên đường Phò Trạch ngút tới Phong Hoà .
Hai bên đồng ruộng thẳng tuốt bao la ,
Nắp theo con sông ra vùng hoang vắng .

Gặp cảnh chiến tranh quê nghèo khổ lắm ,
Từ ngày bãi trận cuộc sống tương an .
Con dân tản mác trở lại xóm làng ,
Người người yên vui đồng tâm xây dựng .

Thế hệ chúng ta cuộc đời điêu đứng ,
Mở mắt sinh ra bom hứng đạn cày .!
Tiếc nuối cái hồi bé bỏng thơ ngây ,
Thèm bóng trăng lên sum vầy nghịch ngợm .?

Bên nhau nô đùa tâm tình mới chớm ,
Mãi mãi in sâu hôm sớm tiếng cười .
Dưới mái nhà trường ước hẹn vui tươi ,
Uổng quá đi thôi một thời mất mác …?

Nếu có chăng cùng trong loạn lạc ,
Đốt giai đoạn bè bạn yêu đương …
Tìm trong ảo giác giấc mộng tình trường ,
Lãng mạn cuồng say tơ vương vụng dại …!

Có sầu bi một thời luyến ái ,
Lâu lắc rồi xa ngái trùng dương .?
Trên bờ yêu thương vắng vẻ phố phường
Gọi thầm tên nhau đôi đường cách bóng .!…?

Chiều tàn cô đơn trông ra tưởng vọng ,
Mưa rơi nặng hạt chảy xuống song rèm .
Nỗi buồn hiu quạnh gió đánh mái hiên ,
Tội nghiệp mình em buồn phiền trăn trối …!

Ngày đến trường cho xong hai buổi ,
Nhìn học trò lứa tuổi mộng mơ .
Nhớ thương hình ảnh mong chờ ,
Mơ hồ bóng ai thẩn thờ trước ngõ …

Bếp sưởi chiều đông khêu hồng than đỏ ,
Vang động bầu trời nước đổ tuôn rơi .
Tha thiết cùng em buốt lạnh tuyệt vời ,
Nức nỡ lăng tròn lên đôi gò má .!

Mấy chục năm trôi cuộc đời khó tả ,
Cất bước theo chồng như đã an thân .
Nghe được tin vui sung sướng bần thần ,
Cầu mong hạnh phúc ngàn lần ước mơ . . .

                 Nhớ ngày cách nơi phương trời xa lắm 
                                 Tháng 3 năm 1980