Quen làm chi đong đầy thương nhớ ,
Biệt ly chàng nay trở về đâu ?
Yêu cho lắm níu kéo cơ cầu ,
Tình đến bao lâu cuộc đời ngắn ngủi .!
Lòng đẹp ý thơ trên đường dong ruổi ,
Bao nỗi giày vò tuổi mộng chơi vơi .
Lơ lững du dương giấc ngủ tuyệt vời ,
Nỗi niềm thương trao muôn lời thắm thiết .?
Trong tâm ta người yêu bất diệt ,
Say sưa thể xác da diết tâm hồn .
Dạt dào đắm đuối từng cái nụ hôn ,
Đừng để phân ly tủi hờn thất vọng .!
Áng mây chiều lưng đồi bay bổng ,
Tiếng tiêu buồn tỏa lộng muôn nơi .
Vi vu trong gió biển rộng xa vời ,
Từ thuở yêu nhau tình ơi mảnh liệt …
Anh tha phương chân trời biền biệt ,
Để khổ cho nhau chỉ biết mong chờ !
Nghiệt ngã lắm rồi bối cảnh bơ vơ ,
Từ giã người đi sương mờ u ám .
Về lại cô phòng buồn thiu ảm đạm ,
Hình dung bóng dáng thấm lệ rơi đầy ..!
Ghi lên trang giấy những buổi cuồng say ,
Để lại mai sau dấu giày kỷ niệm …
Chìm đắm yêu đương tình trong tha thiết ,
Thôi thì chẳng khéo số kiếp long đong !
Cô đơn trống vắng chuốc đắng cõi lòng ,
Đem lại cho ai tình ai đau khổ …!…?
Xa anh , ngàn khơi em nức nỡ ,
Mấy chục năm mộng vỡ còn đâu …?
Dù cho luyến tiếc âu sầu ,
Còn gì mà nói , ruột đau chín chìu …!
Antioch , California Ngày 11 tháng 12 năm 2016