*420 / EM BỎ ĐI RỒI

Nắng phơi tình héo úa bên bờ ,
Lau gầy rũ lá buồn xác xơ .
Dòng sông lặng lẽ lờ đờ chảy ,
Ai bỏ ra đi để mong chờ …

Em ở phương nào gió ngàn mây ,
Tương tư ôm ấp gánh nặng đầy .
Có thấy lòng anh sầu cô lạnh ,
Yêu nhau một thoáng ngút ngàn bay …

Xa nhau cách trở nhớ suốt ngày ,
Giừơng không trống vắng buồn lắm thay .
Tháng năm dần trôi tình cảm mến ,
Vời vợi trông mong mộng sum vầy .

Chẳng hay dan díu với người yêu ,
Ao ước kề bên dáng mỹ miều .
Mắt lệ tuôn rơi nào hay biết ,
Vắng vẻ người đi đời quạnh hiu .

Những muốn quên đi bóng má hồng ,
Cắt đứt tình cũ đừng vọng trông .
Thương sao hơi hám yêu đương ấy ,
Phảng phất ngây ngấy ngập loan phòng .

Yêu em biết mấy nói cho vừa ,
Giọt sầu chua chát đổ cơn mưa !
Lầm lủi trở về thôn xóm cũ ,
Loang loáng bóng ai dưới rặng dừa …

Ngoài trời nặng hạt lọt qua mành ,
Em đành dứt gánh chẳng cần anh .
Tảng lờ bỏ quên tình âu yếm ,
Rũ áo phong sương bước đăng hành …

California ,USA Tháng 4 năm 1986