*387 / MỪNG XUÂN TUỔI DẬY THÌ

Óng ánh mặt trời má đỏ hây ,
Dậy thì trong sáng em căng đầy .
Phủ xuống bờ vai trông mướt rượt ,
Mủm mĩm yêu đời ngó thơ ngây .

Nước da mịn màng người trắng nõn ,
Mặt mày bầu bĩnh thấy mà thương .
Suối tóc rung rinh làn sóng gợn ,
Bồng bềnh trong gió tỏa mùi hương .

Tà áo tung bay đi tha thướt ,
Lưng ong ngực ưỡn dáng thon gầy .
Trai tráng nhìn theo không rời bước ,
Thầm thì khen ngợi lòng đắm say …

Xuân về sưởi ấm cả bầu trời  ,
Tưng bừng chói lọi cánh hoa tươi .
Khắp nẻo xôn xao người phơi phới ,
Vạn vật mừng vui rộn tiếng cười …

Những nàng thôn nữ cỡ đôi mươi.
Ươm tình ướm mộng ủ tuổi đời .
Sánh bước bên nhau mùa nắng mới ,
Muôn màu thắm nở ở mọi nơi .

Ngày hội hàng niên chỉ một lần ,
Cùng em sánh bước lễ đầu năm .
Mọi người nhìn chăm anh lo lắm ,
Không biết lòng nàng có phân vân …

Cũng là kỷ niệm xa vời thời son trẻ …
Huế đầu xuân năm 1964