*404 / KỶ NIỆM BAN ĐẦU

Ngất ngây theo vòng tay khờ khạo ,
Nụ môi hồng ngơ ngáo ước mong .
Suối tóc buông thả xuôi dòng ,
Đôi mắt nhăm nhắm mơ trong đợi chờ …

Trời lạnh lùng ùa vô bóng tối ,
Dưới ngọn đèn le lói hắt heo .
“Thương em mấy núi cũng trèo ,
Sông sâu vẫn lội vạn đèo cứ qua ”

Chàng nâng niu thiết tha đắm đuối ,
Bước quân hành đến cuối đường eo .
Râm rang máu chạy lộn xèo ,
Tay phăng quần áo văng theo xuống sàn .

Nghe ru hoài âm vang tiếng gió ,
Tim liên hồi thấp thó không thôi .
Môi chàng ướm mộng song đồi ,
Chao ôi khó chịu như mồi lửa rơm …

Thoáng vi vu mùi thơm cỏ dại ,
Anh lần mò đi lại qua truông .
Nở nang cơ thể trần truồng ,
Tha hồ mơn trớn lên xuồng xuống ghe …

Khổ không ai bè nhè em đã ,
Lên thấu trời thấy cả trăng sao .
Mến yêu sung sướng chừng nào ,
Ôi thôi nhớ mãi tuôn trào lệ rơi .!

Qua đêm sóng gió tơi bời ,
Thuyền tình trăn trở đã đời chưa anh ?
Buồn ngủ lại gặp chiếu manh ,
Ngay lưng mát rượi sao đành bỏ lơ …?

Chàng cho em tình thơ tuổi dại ,
Hai tâm hồn oằn oại yêu thương .
Ngọt ngây nắn nót tình trường ,
Đi vào thực tế đôi đường lên mây …

Dù xa nhau tình này giữ mãi ,
Kỷ niệm đầu còn lại trong em .
Cô đơn tựa cửa sau rèm ,
Mơ màng hình bóng ngoài thềm gió trăng …

Antioch ,California Ngày 05 tháng 4 năm 2017