CÔ ĐƠN


Hôn nhân hạnh phúc đã xa rời,
Giờ chỉ một mình tôi với tôi.
Âu yếm đã lùi theo dĩ vãng,
Ái ân hiện diện nỗ i đơn côi.
Ngẩn ngơ ngơ ngẩn đêm phòng vắng,
Khắc khoải buồn giăng mây trắng trôi.
Ai có thấu tình người cô quạnh,
Chia câu thơ thẩn xóa buồn vơi.
HỒ NGUYỄN (18-9-18)
* Sáng tác theo truyện “Bóng ai cô đơn”

Trở về => Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 4  –  Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 3  – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 2  – Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 1 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn

HOME

Đọc thêm =>  Văn Hồ Nguyễn