Giữa buổi trưa hè nón lá che ,
Trường Tiền mấy nhịp bước chân về .
Lối cũ băng đường qua phố chợ ,
Ngơ ngẩn trông chờ ở bến xe .
Bóng nhỏ yêu kiều tuyến Kim Long ,
Thơ thẩn nhìn theo óng ánh hồng .
Hình ảnh từ lâu thầm quý mến ,
Người về bên nớ mỏi mòn trông !
Ao ước yêu em mãi chờ mong ,
Thương người tha thiết để trong lòng .
Trằn trọc đêm nằm đôi mắt nhắm ,
Thao thức vì ai ngọn đèn chong .?
Đến buổi thu về thoáng heo may ,
Hiu hiu gió thổi lá rơi đầy .
Trăng xuyên trên cành treo mờ ảo ,
Nỗi buồn xao xuyến thấm chua cay .
Ước mộng mơ màng thấy chiêm bao ,
Say sưa đắm đuối đã dâng trào .
Em đẹp , xinh tươi hồng môi thắm ,
Trời xanh lấp lánh dưới ngàn sao …
Antioch,California Ngày 26 tháng 02 năm 2017
Trở về > Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện – HOME