34 / LÀM SAO DÒ ĐƯỢC LÒNG NGƯỜI HỠI ANH

Nỡ lòng nào anh bỏ chia tay ,
Để chơi vơi cuộc sống đọa đày .!
Tơ tưởng cùng ai tình duyên thắm ,
Nỗi niềm đau đớn chàng có hay ..!…?

Gác lạnh đêm về gió heo may ,
Hắt hiu áo não lệ vơi đầy !
Leo lét ngọn đèn sầu thê thảm ,
Ôm lòng ảm đạm đời chua cay …!

Lối mòn hai đứa dưới bóng mây ,
Vòng tay âu yếm mảnh trăng gầy .
Da diết biết bao tình ta đã ,
Nào dễ ngờ đổ vỡ hôm nay …?

Nợ nần gì ai mà trả vay ,
Thiết tha trao hết em tỏ bày .?
Bạc bẽo người đi sao dối trá ,
Buồn chi điêu đứng số chẳng may ?

Có biết đâu đổi thay tình ái ,
Lỡ sinh ra phận gái bước đầu .
Yêu người mơ ước bền lâu ,
Giữa đường gãy gánh u sầu ôi chao …!

Mới quen nhau ngọt ngào ngó thấy ,
Tỏ tường rồi chẳng mấy nâng niu …?
Mặc ai thắt ruột chín chiều ,
Mơ màng bóng dáng sớm chiều để không ..?

Yêu thương nhau mặn nồng thiếu nghĩ ,
Cái lòng người tự kỷ ra sao…?
Đến khi nước lũ dâng trào ,
Mới hay chới với đã vào tràn sân …

Kẻ vong ân nào cần ai nữa ,
Có mới rồi lật ngữa bàn tay .
Thấy trăng phụ rổi đèn cầy ,
Lòng gian dạ dối trời đày có khi …?

Em cùng anh không vì này nọ ,
Với cuộc tình gắn bó thương yêu .
Ngặt nghèo thân phận hẩm hiu ,
Gặp người phụ bạc chắc chiu khổ mình …!

Antioch , California Ngày 22 tháng 9 năm 2016