AI ĐÃ HY SINH…CÙNG HÉO HẮT ?
Sau chiến tranh người mất kẻ còn
Nỗi đau xương trắng chất thành non
Cao niên từng trải bao đường vắng
Trưởng lão kinh qua vạn lối tròn
Ai đã hy sinh cùng héo hắt
Người nay sống sót với hao mòn
Cho mai hậu vợ hiền nuôi trẻ…
Sống cuộc đời êm ấm cháu con…
Mai Xuân Thanh (Sept. 11, 2022)
Họa : SAU CHIẾN TRANH
Chiến tranh vừa hết, xương không còn !
Từng toán tinh anh tới ở non.
Quần áo rách bươm hồn bóp méo,
Xác người gầy rộc mắt giương tròn.
Bao nhiêu nhuệ khí thành ai oán,
Mấy nỗi truân chuyên chẳng mỏi mòn.
Rồi sẽ một ngày cùng đứng dậy,
Hãy chờ xem nhé lũ cầy con…
ConGàQuè Azalea (Sept. 12,2022)
Đọc thêm => Thơ Con Gà Què Azalea
Mời đọc thêm những bài họa khác tại link này : AI ĐÃ HY SINH…CÙNG HÉO HẮT? -Thơ Mai Xuân Thanh
Trở về => Đầu TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 4