*686 /  QUÊ HƯƠNG TA TÀ MA CỘNG SẢN    LŨ CÔN TRÙNG ĐÃ BÁN QUỐC GIA . . .

Tổ Tiên bốn ngàn năm tạo dựng ,
Nỡ lòng nào bán đứng tàu ô …?..!
Hỡi ơi khuyển tặc cuồng hồ ,
Quốc Gia Dân Tộc Cơ Đồ ngã nghiêng .

Hãy đứng lên ba miền đất nước ,
Diệt quân thù tiến bước xông lên .
Bởi tay trọng lú láo liên ,
A tòng cọng phỉ cuồng điên làm tàn .

Bốn triệu thằng bầy đàn ăn bám ,
Chỉ biết tiền mờ ám lương tri .
Nhiễu nhương bát nháo vô nghì ,
Mặt dày ca sĩ chạy về bưng bô …

Mang danh tỵ nạn giặc hồ ,
Sao không thấy nhục cùng đò lòn trôn .?
Phải chăng bại não vô hồn ,
Đầu óc tăm tối chẳng hơn dơ bùn …

Toàn dân ta căm hờn ra mặt ,
Gây hận thù lũ hắn đảng viên .
Hung hăng cướp của dân hiền ,
Mặc cho tàu cọng nát nghiền tang thương .

Thanh niên đâu , tìm đường cứu nước ,
Vì giống nòi đồng lượt xông pha .
Đừng nghe bọn vẹm gian tà ,
Toàn đồ súc vật không ra thân người …

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 23 tháng 12 năm 2017